Nơi nào dân cần, nơi đó có chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Thứ ba, 24/03/2026 07:15

Giữa những ngày nắng gắt nơi miền núi xa xôi hay trong thời khắc thiên tai ập đến bất ngờ, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi lặng lẽ có mặt, không quản ngại gian khó để giúp dân đã trở nên quen thuộc. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, họ còn mang theo những suất quà, bữa ăn ấm lòng và cả sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho người dân nơi vùng khó.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân Ba Vì khắc phục hậu quả lốc xoáy.
Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho người dân thôn Trà Kem.

Những suất ăn ấm lòng

Thôn Trà Kem, xã Tây Trà là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh, giao thông đi lại cách trở, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cuối tuần, khi nhiều người nghỉ ngơi, thì từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, cùng các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Vòng Tay Ấm hướng về vùng cao. Hành trình vượt núi không hề dễ dàng. Những cung đường ngoằn ngoèo, sỏi đá, nắng gắt khiến chuyến đi thêm phần vất vả. Nhưng khi đặt chân đến Trà Kem, mọi mệt nhọc dường như tan biến trước nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ và sự chờ đợi của bà con.

Tại Trà Kem, đoàn phối hợp với Công an xã Tây Trà và Trường Tiểu học Bình Thanh tổ chức chương trình "Vì nụ cười trẻ em vùng cao" lần thứ I năm 2026. Hơn 200 học sinh và trên 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà gồm đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt, với tổng kinh phí gần 45 triệu đồng. Cầm trên tay phần quà, bà Hồ Thị Điện (75 tuổi) không giấu được xúc động: "Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, cảm ơn đoàn đã quan tâm, giúp đỡ chúng tôi". Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Không chỉ trao quà, các cán bộ, chiến sĩ còn chuẩn bị và mang đến những bữa ăn nóng hổi cho các em nhỏ và người dân. Mỗi suất ăn tuy giản dị nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, bảo đảm dinh dưỡng, góp phần mang lại niềm vui và sự ấm áp cho bà con vùng khó.

Đại úy Trần Phi Dũng- Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, mỗi hoạt động hướng về vùng khó không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động gần dân, vì nhân dân phục vụ ngày càng được khắc sâu. Đồng thời, đây cũng là cầu nối củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai nhiều chương trình thiện nguyện khác như "Nồi cháo yêu thương - ấm lòng người bệnh", trao hơn 1.500 suất cháo cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; hay chương trình "Nấu ăn cho em" mang hơn 100 suất ăn đến với học sinh, người dân vùng núi xã Cà Đam. Những bữa ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình. Đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh, mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ vùng cao.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân Ba Vì khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Gần dân, sát dân

Không dừng ở các hoạt động thiện nguyện sẻ chia, lực lượng Cảnh sát cơ động còn là chỗ dựa vững chắc của người dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai. Mới đây, một trận giông lốc bất ngờ xảy ra tại xã Ba Vì. Chỉ trong khoảng 30 phút, gió mạnh đã quét qua nhiều thôn, làm 116 ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hỗ trợ. Trong điều kiện địa hình phức tạp, đường sá nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị cây đổ chắn ngang, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, các chiến sĩ phải trực tiếp mang vác vật liệu xây dựng vượt qua những đoạn đường hiểm trở.

Hạ sĩ A Trần Đức Lương cho biết, với phương châm "giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim", mỗi cán bộ, chiến sĩ đều không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào người dân cần. Không chỉ vận chuyển tôn lợp, xà gồ, họ còn trực tiếp dọn dẹp nhà cửa, chặt cây đổ, sửa chữa mái nhà bị hư hỏng. Những bộ quân phục lấm lem bùn đất, những đôi tay chai sạn vì lao động, nhưng trên gương mặt mỗi người vẫn ánh lên sự quyết tâm. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều ngôi nhà bị tốc mái đã được khắc phục, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Không chỉ trong đợt giông lốc này, lực lượng Cảnh sát cơ động còn tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão, lũ; hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở tại nhiều địa bàn khó khăn. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp cùng ăn, cùng làm với bà con, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn. Thượng tá Nguyễn Thành Long- Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã triển khai mô hình "Cảnh sát cơ động sát dân, gần dân", xác định rõ phương châm ở đâu nhân dân cần là ở đó có lực lượng Cảnh sát cơ động. Bất kể thời gian, hoàn cảnh, khi người dân gặp khó khăn, lực lượng luôn kịp thời có mặt để hỗ trợ. Song song đó, đơn vị cũng tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư của người dân, đẩy mạnh tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Từ những chuyến đi thiện nguyện nơi vùng cao đến những ngày dầm mình trong mưa gió giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm và sự tận tụy vì nhân dân.

Hà Vy